Đời sống - Xã hội

Tết ấm tình quân dân

13:24, 09/02/2024
Ngày cuối cùng của năm cũ, sắc Xuân của đất trời đã tràn về trên khắp dải biên cương. Thời tiết ở Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương mưa rét đến thấu xương. Nhưng không khí ở đây lại nhộn nhịp, tươi vui, phấn khởi hơn bao giờ hết, bởi những người lính mang quân hàm xanh lại tỏa về các bản làng để giúp đỡ, tặng quà và đón Tết cùng với đồng bào ở vùng sâu, vùng cao, nơi biên cương của Tổ quốc.
Cứ mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa phùn lất phất bay trong tiết trời se lạnh cũng là lúc các bản làng người Mông rộn ràng đón tết, vui xuân, tấp nập chuẩn bị cho một cái tết sum vầy. Ngày cuối cùng của năm cũ, cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai đã về đón Tết cùng bà con bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, Tương Dương.
 Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương nằm trên độ cao 1300m so với mặt nước biển, là bản biên giới vùng sâu vùng xa, có 100% là đồng bào Mông sinh sống với 53 hộ và 322 nhân khẩu. 
Nhân dân bản Huồi Cọ có truyền thống đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn BP Nhôn Mai trao quà Tết cho bà con.
Những nụ cười rạng rỡ ngày cuối năm.
 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai tặng quà Tết cho đồng bào Nhôn Mai, huyện Tương Dương.
..đến tận từng gia đình người già trong bản trao quà Tết.
..trao quà Tết tận tay từng người già của bản.
Niềm vui của bà con khi nhận món quà Tết của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai.
Trò chuyện cùng bà con trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai trò chuyện cùng người già cao tuổi bản Mông.
 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai tặng quà Tết cho đồng bào bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nhôn Mai chụp ảnh lưu niệm cùng bà con bản Mông Huồi Cọ, Nhôn Mai, Tương Dương.

 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện